Công an xã A Vương băng mưa lũ, sạt lở tiếp cận ứng cứu các thôn bị cô lập, mất liên lạc

Thứ năm, 30/10/2025 20:12

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn xã A Vương, TP Đà Nẵng khiến nước các sông lên nhanh, lũ quét rình rập trên những khe suối, sạt lở đất đá liên tục xảy ra trên các sườn dốc...

Tổ công tác dặn dò, động viên bà con nhân dân trước khi trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiều 30-10
Cán bộ chiến sĩ Công an, Biên phòng xã A Vương băng rừng, vượt mưa lũ đến với người dân các thôn bị cô lập giáp biên giới Việt-Lào

Nước sông dâng cao đã cắt đứt nhiều tuyến đường, đẩy các thôn Đang, Atếêp, Azdốc, Bh’loóc vào cảnh cô lập hoàn toàn và chia cắt tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã với các thôn giáp biên giới Việt-Lào. Mất điện kéo dài, chính quyền xã không thể liên lạc với Ban nhân dân thôn và bà con nhân dân, dự báo mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp….

Trước tình hình đó, Công an xã A Vương đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã thành lập 4 Tổ công tác gồm lực lượng Công an, Quân sự xã và cán bộ Đồn Biên phòng A Nông, cùng phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong đó 2 tổ (mỗi tổ 6 thành viên) được giao nhiệm vụ tiếp cận, nắm tình hình tại các thôn bị cô lập, trọng tâm là thôn Đang và Atếêp, hai thôn xa nhất, giáp ranh xã A Lưới 4, TP Huế.

Trung tá Ngô Văn Thìn- Trưởng Công an xã A Vương cho biết, chiều 29-10, giữa cơn mưa như trút nước, các Tổ công tác xuất quân với quyết tâm cao độ, hướng về tiếng gọi tha thiết của nhân dân, tiếng gọi của mệnh lệnh trái tim người chiến sĩ. Hành trình là đoạn đường giữa thiên nhiên dữ dội mà con người thì nhỏ bé, nhưng lời nguyện thề sắt son “ Vì Nhân dân phục vụ” chính là niềm tin, động lực thôi thúc những chiến sĩ tiến lên phía trước.

Các chiến sĩ Công an chuyển tài sản giúp người dân di chuyển ra khỏi khói vùng sạt lở

Thấm lạnh mưa rừng, các chiến sĩ lặng lẽ bước đi, vượt qua hàng chục điểm sạt lở, nơi đất nhão nhoẹt như bùn lầy, một bên là dòng sông chảy siết, một bên là vách núi cheo leo, đất đá chực chờ rơi xuống. Bàn chân rớm máu vì gai rừng, đá nhọn, nhưng ý chí sắt đá không hề lay chuyển. Chập choạng tối, khi bóng đêm núi rừng bao trùm, Tổ công tác sau khi tách làm hai hướng đã đặt chân tới thôn Đang và Atếêp, trong sự xúc động của đồng bào, những người tưởng chừng đã bị lãng quên giữa lũ dữ…

Sau khi động viên, thăm hỏi bà con, Tổ công tác gặp Ban nhân dân thôn để nắm tình hình. Qua khảo sát, nhận thấy nguy cơ sạt lở cao, Tổ công tác tại thôn Đang đã khẩn trương vận động, di dời khẩn cấp 4 hộ dân trong đêm. Đáng chú ý là trường hợp ông Bling Canh, ngôi nhà của ông nằm sát bờ suối, nơi đất đá sau nhà đã có dấu hiệu đứt gãy, tình trạng sụt lún đã hiện rõ.

Giữa đêm mưa gió, Tổ công tác đã thuyết phục, vận động ông cùng gia đình rời nhà, mang theo tài sản thiết yếu đến nơi an toàn. Ngay sáng hôm sau, đất đá sụt lún đến sát mép nền nhà tạo thành hố sâu đưa đất đá trôi tuột xuống dòng sông cuồn cuộn, cả ngôi nhà đặt trong nguy cơ bị dòng nước nuốt chửng… Nhìn vết nứt sâu hoắm như vết thương lòng đất, ông Bling Canh nghẹn ngào xúc động: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền và lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng đã có mặt kịp thời ứng cứu gia đình tôi.” Những lời mộc mạc ấy không chỉ là sự biết ơn, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình quân dân.

Tổ công tác dặn dò, động viên bà con nhân dân trước khi trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiều 30-10

Sau 2 ngày bám địa bàn, các Tổ công tác ghi nhận thiệt hại tài sản của bà con nhưng may mắn chưa có thiệt hại về người. Tại thôn Atếêp, có 6 ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp. Các thôn Azdốc và Bh’loóc thiệt hại nặng về hoa màu, gia súc. Trước đó, tại các cụm thôn Xa’ơi, Cr’toonh, Ga’Lâu, Aréc, Apát, T’ghêy, mặc dù trong tình trạng cô lập cục bộ, Công an xã đã chủ động bố trí tổ công tác và lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên nắm tình hình, bảo đảm ANTT và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Hiện nay, còn thôn Aur, nằm sâu trong vùng rừng phòng hộ, vẫn mất liên lạc nhiều ngày, do địa hình hiểm trở và thời tiết bất lợi khiến việc tiếp cận tạm thời chưa thể thực hiện.

Chiều 30-10, trước khi rời thôn, các Tổ công tác đã động viên Ban nhân dân thôn, bà con vững tâm, chủ động ứng phó trong thời gian giao thông và liên lạc còn gián đoạn, trong đó phương châm “4 tại chỗ” phải ưu tiên triển khai, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân với tinh thần “còn người là còn của”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Sau hành trình đi bộ hơn 15km, vượt qua hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm, các chiến sĩ đã trở về đơn vị an toàn. Ai cũng lấm lem bùn đất, mệt nhoài nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm hạnh phúc vì nhân dân vẫn bình an. Mưa sẽ tạnh, đất trời sẽ lại xanh, nhưng hình ảnh các chiến sĩ lội bùn, vượt lũ, bất chấp hiểm nguy sẽ mãi khắc sâu trong ký ức người dân A Vương. Đó là lời khẳng định hùng hồn nhất: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, là mệnh lệnh trái tim, là lựa chọn mỗi ngày trong từng bước chân giữa bùn lầy và mưa rơi của những cán bộ chiến sĩ Công an, quân đội nơi biên cương.

Hồng Thanh

Những hình ảnh mới nhất từ Trà Leng sau những ngày mưa lũ

Trong ngày 30-10, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, Ban chỉ huy PCTT&PTDS xã Trà Leng thành lập nhiều tổ công tác băng rừng, vượt suối gùi lương thực tiếp tế cho các bản, làng đang bị sạt lở chia cắt.

Công an xã Trà Tân cùng lực lượng chức năng băng rừng trong đêm tối đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Bằng những chiếc võng, Công an xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cùng các lực lượng chức năng băng qua bùn lầy, đất đá, vượt qua 20km với những điểm sạt lở nguy hiểm; trong đêm tối họ đã vận chuyển bệnh nhân ra khỏi khu vực bị chia cắt, đưa các nạn nhân an toàn đến Trung tâm Y tế để tiếp tục điều trị.

Xuyên đêm vượt 20km khiêng 3 nạn nhân vụ sạt lở đi cấp cứu

Liên quan đến các nạn nhân bị thương do sạt lở vùi lấp, nhằm đảm bảo tính mạng cho các nạn nhân, trong đêm 29 rạng sáng 30-10, lực lượng chức năng xã Trà Tân đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa 3 nạn nhân vượt 20km đường núi để đi cấp cứu.